Thứ Hai, 03/08/2026 00:14

Viết tiếp những câu chuyện đẹp

Mới đây, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tiếp nhận và huấn luyện 3.000 chiến sĩ mới thuộc các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ... (HOÀNG DANH)

. HOÀNG DANH
 

Mới đây, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tiếp nhận và huấn luyện 3.000 chiến sĩ mới thuộc các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ. Trong không khí rộn ràng của mùa huấn luyện mới, những chàng trai trẻ bắt đầu hành trình rèn luyện, viết tiếp những câu chuyện đẹp về lí tưởng cống hiến cho Tổ quốc…

Hai cặp song sinh Bùi Trần Thiên Lộc, Bùi Trần Thiên Phúc (bên trái) và Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Vinh Quang (bên phải) cùng chụp ảnh lưu niệm tại đơn vị

Trong dòng chảy sôi nổi của mùa huấn luyện năm nay, tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5) có một câu chuyện đặc biệt khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ xúc động. Đó là hai cặp anh em song sinh Bùi Trần Thiên Lộc, Bùi Trần Thiên Phúc sinh năm 2007 và Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Vinh Quang sinh năm 2006 đều cùng quê tỉnh Tây Ninh, cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế, học tập trong cùng một đơn vị.

Cuộc sống của cặp song sinh Thiên Phúc và Thiên Lộc gắn liền với nhiều khó khăn, vất vả, hai anh em lớn lên trong sự chăm sóc của cha vì người mẹ đã li hôn. Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp nghề, chuyên ngành điện công nghiệp hai anh em quyết định vào làm công nhân tại khu công nghiệp Phước Đông, tỉnh Tây Ninh.

Đối với cặp song sinh Huy Hoàng và Vinh Quang cuộc sống cũng tương tự, cha mẹ li hôn vào năm 2021, hai anh em phải ở cùng với mẹ, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông hai anh em cũng vào làm công nhân tại khu công nghiệp Chà Là, tỉnh Tây Ninh.

Bình nhì Điểu Thanh Sơn cùng đồng đội tranh thủ rèn luyện thể lực sau giờ huấn luyện

Cuộc sống dần ổn định, mỗi người đều có những dự định riêng cho tương lai. Thế nhưng khi có thông tin về tuyển gọi công dân nhập ngũ, hai cặp song sinh đã tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với họ được khoác lên mình màu xanh áo lính là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của tuổi trẻ.

Chia sẻ về những ngày đầu nhập ngũ, Thiên Lộc tâm sự: “Chúng tôi rất vui và phấn khởi khi được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Được cùng em trai khoác chung màu xanh áo lính, cùng nhau rèn luyện là một kỉ niệm đặc biệt trong cuộc đời”. Còn Vinh Quang thì bộc bạch: “Môi trường quân đội tuy nghiêm khắc nhưng cũng là nơi giúp chúng tôi trưởng thành hơn, được trau dồi phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng, được rèn luyện bản lĩnh và ý chí”.

Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ với môi trường mới, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu và sự động viên của đồng đội, hai cặp song sinh đã nhanh chóng hòa nhập với nếp sống kỉ luật, tích cực học tập, rèn luyện.

Trong số những tân binh nhập ngũ tại Sư đoàn 5 năm nay, còn có nhiều tấm gương thanh niên giàu nghị lực khác. Một trong số đó là binh nhì Điểu Thanh Sơn, sinh năm 2003, người đồng bào Chơ ro, quê ở xã Phúc Túc, tỉnh Đồng Nai. Hiện được biên chế về Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5.

Sinh ra trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống của Sơn phải sớm đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Bản thân Sơn là người con thứ tư trong gia đình, mẹ mất sớm, cha đi thêm bước nữa, bốn anh chị em phải nương tựa vào nhau làm rẫy trồng điều kiếm sống qua ngày. Chính những thử thách của cuộc sống đã rèn luyện cho Sơn ý chí mạnh mẽ và tinh thần tự lập.

Cặp song sinh Bùi Trần Thiên Lộc và Bùi Trần Thiên Phúc cùng tập động tác gấp xếp chăn màn

ng để tình nguyện lên đường nhập ngũ, với Sơn môi trường quân ngũ là nơi giúp anh rèn luyện thêm bản lĩnh và được cống hiến cho Tổ quốc.

Theo đại uý Nguyễn Hoàng Thân, Chính trị viên, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, những ngày đầu trong quân ngũ Sơn đã nhanh chóng hòa nhập với nếp sống kỉ luật. Trong các nội dung huấn luyện như: huấn luyện điều lệnh, gấp xếp nội vụ hay những giờ huấn luyện về vũ khí trang bị… chàng tân binh này luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc và cầu thị. Ngoài giờ huấn luyện, Sơn còn tranh thủ rèn luyện thêm thể lực và ôn luyện các nội dung đã được học.

Những câu chuyện kể trên đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thế hệ thanh niên hôm nay. Đó là thế hệ luôn sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần. Trong màu xanh áo lính nơi thao trường, các chiến sĩ trẻ đang từng ngày rèn luyện, trưởng thành. Họ mang theo niềm tin của gia đình, niềm tự hào của quê hương và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Câu chuyện của họ chính là minh chứng sống động cho tinh thần xung kích, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam hôm nay, những người sẵn sàng viết tiếp truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới màu cờ đỏ sao vàng.

H.D