Chủ Nhật, 16/11/2025 15:04

Tự hào và quyết tâm trên chặng đường mới

Từ buổi đầu bỡ ngỡ, sau thời gian ngắn rèn luyện những chàng trai đã dần khẳng định là người cán bộ chính trị tương lai (Thực hiện: VĂN HẢI)

Những ngày đầu đông, tiết trời se lạnh, nắng vàng trải nhẹ trên hàng cây trong khuôn viên Trường Sĩ quan Chính trị. Cũng là lúc ngôi trường giàu truyền thống ấy rộn ràng chào đón những học viên mới, những chàng trai tuổi đôi mươi, mang trong mình hoài bão lớn lao của tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ khắp mọi miền đất nước, các em đã tụ hội về đây với một niềm tự hào chung: chính thức khoác lên mình bộ quân phục xanh màu lá, bắt đầu hành trình rèn luyện để trở thành người sĩ quan chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Với nhiều học viên, khoảnh khắc nhập trường là kỉ niệm không thể nào quên. Đó là sự đan xen giữa xúc động và tự hào, giữa hồi hộp và bỡ ngỡ. Nhưng trên hết, trong ánh mắt các em sáng ngời lên niềm tin sắt son và quyết tâm kiên định: dấn thân vào một chặng đường mới, vinh quang nhưng cũng đầy thử thách.

Ngay những ngày đầu các tân học viên bước chân vào cổng trường đã được thầy cô bạn bè giúp đỡ, chỉ bảo tận tình.

Ấn tượng đầu tiên, niềm tự hào trong màu áo lính
Khoảnh khắc bước qua cổng trường, dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh, nhiều học viên thổ lộ rằng trái tim họ như rộn ràng một bản nhạc hào hùng.
Học viên Địch Xuân Bách (quê Thái Nguyên) chia sẻ trong niềm xúc động: “Lần đầu tiên khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, tôi cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tôi hiểu rằng từ nay mình không chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống có trách nhiệm với tập thể, với Tổ quốc. Mỗi bước chân trong sân trường này đều nhắc nhở tôi về trách nhiệm lớn lao phía trước”.
Ngôi trường với bề dày 50 năm xây dựng, trưởng thành, được ví như “cái nôi” đào tạo những chính trị viên, những người cán bộ chính trị vừa “hồng” vừa “chuyên” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Truyền thống ấy khiến thế hệ học viên hôm nay càng thêm tự hào, khi chính thức được đứng trong hàng ngũ, tiếp bước các thế hệ đi trước.
Song song với niềm vui và tự hào là những thử thách không nhỏ. Từ cuộc sống thoải mái nơi gia đình, các học viên phải làm quen với môi trường kỉ luật, quy củ. Giờ giấc sinh hoạt chặt chẽ: 5 giờ sáng thức dậy, gấp chăn màn vuông góc, tập thể dục, giờ học lí thuyết xen kẽ huấn luyện thao trường…
Nữ học viên Trần Thái Vỹ (quê An Giang) thổ lộ: “Ngày đầu tôi thấy khá áp lực. Việc dậy sớm, vận động cường độ cao rồi học tập cả ngày khiến tôi mệt mỏi. Nhưng nhờ sự động viên của cán bộ, chỉ huy, bạn bè, sự hướng dẫn tỉ mỉ của các thầy cô, tôi dần quen với nề nếp… Giờ đây, mỗi ngày đối với tôi đều thật ý nghĩa, bởi tôi thấy mình đang thay đổi từng chút một mạnh mẽ và kiên cường hơn”.
Không ít học viên cũng bỡ ngỡ trước lượng kiến thức mới mẻ. Bên cạnh lí luận chính trị, các em còn phải học tập kiến thức quân sự (bơi, bắn súng, điều lệnh đội ngũ… Tuy vậy, chính sự kết hợp khoa học ấy đã rèn luyện cho họ ý chí, bản lĩnh và tác phong quân nhân, những phẩm chất cốt lõi của người sĩ quan chính trị tương lai.

Những giờ học, những buổi sinh hoạt nhóm đã giúp các học viên dần hoà nhập và trưởng thành hơn.

Sự dìu dắt tận tình, tình đồng chí, đồng đội gắn bó
Điều để lại ấn tượng sâu sắc với học viên chính là sự quan tâm, dìu dắt tận tình của các cán bộ, giảng viên. Trong những ngày đầu bỡ ngỡ, từng thao tác nhỏ như gấp chăn màn, chỉnh tề quân phục, hay cách chào điều lệnh, đều được thầy cô hướng dẫn cặn kẽ.
Đại úy Nguyễn Văn Tân, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 cho biết: “Chúng tôi luôn xác định, với học viên năm thứ nhất, điều quan trọng nhất là giúp các em sớm thích nghi với môi trường quân ngũ. Từng cử chỉ, lời nói của cán bộ quản lí, giảng viên đều phải mang tính định hướng, động viên, để các em thấy rằng mình không đơn độc mà luôn có đồng chí, đồng đội bên cạnh”.
Tình đồng đội cũng là sợi dây gắn kết đặc biệt. Trong mỗi tiểu đội, trung đội, học viên cùng chia sẻ khó khăn, cùng động viên nhau vượt qua thử thách. Học viên Nguyễn Hoàng Quốc Việt (quê Quảng Trị) xúc động nói: “Nếu không có sự kề vai, sẻ chia của đồng đội, chắc tôi khó có thể nhanh chóng thích nghi. Nhờ đồng chí, đồng đội, tôi thêm tự tin và cảm nhận rõ ràng sức mạnh tập thể”.

Những môn học khó thầy cô tận tình để các tân sinh viên nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới.

Niềm tự hào và động lực từ truyền thống nhà trường
Trường Sĩ quan Chính trị không chỉ là nơi đào tạo cán bộ, mà còn là ngôi trường hun đúc niềm tự hào dân tộc và tinh thần trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Biết bao thế hệ học viên đã trưởng thành, trở thành cán bộ chính trị mẫu mực, có mặt trên khắp các đơn vị trong toàn quân, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
Thượng tá, PGS TS Lê Duy Thắng, Chủ nhiệm khoa Văn hóa, Ngoại ngữ, khẳng định: “Mỗi học viên của trường hôm nay cần ý thức rằng: các em đang kế tục truyền thống vẻ vang của lớp lớp cha anh đi trước. Tự hào là một điều, nhưng quan trọng hơn cả là biến niềm tự hào ấy thành hành động cụ thể: học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt, để sau này trở thành những chính trị viên đủ đức, đủ tài, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó”.
Chính truyền thống ấy trở thành điểm tựa tinh thần và động lực để mỗi học viên nỗ lực không ngừng. Họ hiểu rằng, được học tập và rèn luyện tại ngôi trường này là một vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề phía trước.

Những chàng tân sinh viên rạng ngời sau thời gian được học tập và rèn luyện dưới mái trường giàu truyền thống.

Quyết tâm trên chặng đường mới
Nếu như ngày đầu nhập trường còn bỡ ngỡ, thì chỉ sau một thời gian ngắn, sự bỡ ngỡ ấy đã nhường chỗ cho sự quyết tâm và niềm tin. Học viên nào cũng đặt ra cho mình mục tiêu rõ ràng: rèn luyện nghiêm túc, học tập chăm chỉ, phấn đấu trở thành cán bộ chính trị vững vàng.
Học viên Nguyễn Danh Duy (quê Hà Nội) chia sẻ đầy quyết tâm: Tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ không ngừng nỗ lực. Con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tôi tin rằng với ý chí tuổi trẻ, sự dìu dắt của thầy cô và sự đồng hành của đồng đội, chúng tôi sẽ vững vàng đi tới”.
“Tự hào và quyết tâm trên chặng đường mới”, đó không chỉ là cảm xúc, suy nghĩ của các học viên Trường Sĩ quan Chính trị trong những ngày đầu nhập trường, mà còn là lời hứa, là cam kết của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Trong màu áo xanh của người lính, họ không chỉ học tập, rèn luyện để trở thành những cán bộ chính trị giỏi chuyên môn, vững bản lĩnh, mà còn là những người mang trong tim tình yêu Tổ quốc nồng nàn, khát vọng cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Với niềm tin, ý chí và nghị lực, chắc chắn thế hệ học viên hôm nay sẽ viết tiếp những trang sử vàng của Trường Sĩ quan Chính trị, để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Quân đội và nhân dân.,.

NGUYỄN HẢI - XUÂN BÁCH