Giữa trùng khơi, Trường Sa hôm nay hiện lên không chỉ vững vàng mà còn xanh hơn, ấm hơn, gần hơn. Những khu vườn mướt lá, những mái nhà rộn tiếng cười,...(GIANG PHƯƠNG)
.GIANG PHƯƠNG

Con tàu KN491 đã đưa 200 cán bộ đoàn công tác Tổng cục Chính trị đến với Quần đảo Trường Sa
Hành trình đến với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/15 là chuyến đi để lại nhiều cảm xúc trong mỗi thành viên đoàn công tác Tổng cục Chính trị. Theo hải trình con tàu KN491 đến với 8 điểm đảo là đảo Đá lớn A, đảo Đá Tây, đảo Sơn Ca, đảo Sinh Tồn, đảo Nam Yết, đảo Núi Le C, đảo Trường Sa Đông, đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/15 Phúc Nguyên. Tại mỗi điểm đảo là một góc nhìn sinh động khác nhau về đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.
Giữa trùng khơi, Trường Sa hôm nay hiện lên không chỉ vững vàng mà còn xanh hơn, ấm hơn, gần hơn. Những khu vườn mướt lá, những mái nhà rộn tiếng cười, những ánh mắt lạc quan của cán bộ, chiến sĩ và người dân đã kể một câu chuyện khác về đảo xa, một câu chuyện của sự đủ đầy và sức sống. Trong hành trình đến với các điểm đảo và nhà giàn, đoàn công tác không chỉ mang theo nhiệm vụ, mà còn cảm nhận rõ một Trường Sa đang đổi thay từng ngày: tươi vui, trù phú, nơi khoảng cách đất liền dường như được thu ngắn lại bằng chính nhịp sống bình yên và niềm tin bền bỉ nơi đầu sóng.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - trưởng đoàn công tác và Đại tá, NSND Nguyễn Thị Bích Hạnh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đến thăm trường tiểu Đá Tây A.

Đoàn công tác kiểm tra toàn diện về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác đảng, công tác chính trị; bảo đảm hậu cần, kĩ thuật

Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa Lớn, đó là khoảnh khắc trang nghiêm, đầy tự hào

Đoàn công tác làm việc và trao quà tại Nhà giàn DK1/15 Phúc Nguyên - dấu ấn vững vàng nơi thềm lục địa phía Nam Tổ quốc

Tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ chiến sĩ hi sinh tại Quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Gửi gắm tình cảm từ đất liền đến với đảo xa

Tình cảm chan chứa trong giờ phút chia tay
G.P