Thứ Ba, 02/09/2025 18:10

Trong nắng gió thao trường

Chùm ảnh khắc họa tinh thần thép và ý chí kiên cường của người lính Sư đoàn 330 giữa nắng gió thao trường. (Thực hiện: CAO MINH DẸT)

“Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Đó không đơn thuần câu khẩu hiệu mà là bài học quý báu nhất mà các thế hệ cha anh đánh đổi bằng xương máu trao truyền lại cho thế hệ chiến sĩ hôm nay. Vì vậy, dù nắng có nóng “như thiêu như đốt”, gió có giật “liên hồi từng cơn” thì những người lính trấn giữ biên giới của Sư đoàn 330 (Quân khu 9) vẫn miệt mài luyện tập. Các anh rèn từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp để mỗi khi nhìn lại hành trình đó cảm thấy tự hào, kiêu hãnh bước tiếp chinh phục những nội dung mới. Hơn thế nữa, khẳng định giá trị bản thân luôn trụ vững trong nắng gió thao trường.

Để có phóng sự ảnh này, tôi đã nhiều lần đến đơn vị trong hai năm ghi lại nhiều khoảnh khắc. Đồng thời, tôi chọn gam màu trắng đen nhằm lột tả sự mạnh mẽ của người chiến sĩ. Đặc biệt, tác phẩm này đạt giải A thể loại nhiếp ảnh Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm Bộ Quốc phòng, giai đoạn 2020-2025.

Trên thao trường nắng gió, những người lính Sư đoàn 330 (Quân khu 9) vẫn ngày đêm miệt mài rèn luyện, khẳng định bản lĩnh ‘đổ mồ hôi nơi thao trường để bớt đổ máu nơi chiến trường’.
Mỗi động tác là một lần rèn ý chí, một lần thử thách sức bền.
Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn.
Những giọt mồ hôi đổ trên thao trường để rèn luyện bản lĩnh và ý chí của người lính Quân khu 9.
Bộ đội Sư đoàn 330 (Quân khu 9) diễn tập bắn đạt thật trên thao trường.
Vượt chướng ngại vật.
Mỗi khoảnh khắc ghi lại không chỉ là mồ hôi và bụi đất, mà còn là niềm kiêu hãnh, khí phách hiên ngang của người chiến sĩ luôn vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.
CAO MINH DẸT