Thứ Tư, 22/10/2025 22:28

Triển lãm “Thiên đường mây Tà Xùa”: sắc màu của sự sẻ chia

Vẽ trong mây, các họa sĩ nhận ra cái đẹp không giới hạn ở trong khung tranh, mà tiếp tục lan tỏa trong từng tấm lòng.

 Từ những chuyến điền dã dài ngày trên vùng cao Tà Xùa, nhóm họa sĩ Mây tháng năm đã có một hành trình sáng tác giàu trải nghiệm và sáng tạo. Trong hành trình ấy, cảm xúc được lắng đọng, chất liệu được thử thách, và ngôn ngữ tạo hình không ngừng được mở rộng qua tiếp xúc trực tiếp với cảnh quan và đời sống bản địa.

Các họa sĩ Mây tháng năm trong chuyến đi điền dã ở Tà Xùa.

Năm mươi tác phẩm trên các chất liệu sơn mài, sơn dầu, lụa, tổng hợp và gốm là kết quả của quá trình tìm kiếm mối tương giao giữa tự nhiên, văn hóa và tư duy tạo hình đương đại. Triển lãm Thiên đường mây Tà Xùa được kiến tạo như một cấu trúc thị giác đa tầng. Vẻ đẹp khí quyển của miền sơn cước được tái hiện qua cảm quan riêng của từng nghệ sĩ.

Triển lãm có sự tham gia của các họa sĩ: Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Minh Chính, Trần Cường, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hưng, Vũ Thùy Mai, Hà Huy Mười, Nguyễn Tiến Ngọc, Bùi Quốc Phong, Nguyễn Tiến Quang, Phạm Thị Hồng Sâm, Đỗ Công Sơn, Đỗ Văn Tiệp, Cấn Mạnh Tưởng, Đoàn Xuân Tùng.

Vẻ đẹp hồn hậu mà thanh thoát trong trẻo của núi rừng trong tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Minh Chính.

Trong những khung tranh của Thiên đường mây Tà Xùa là sắc sương bảng lảng triền núi, là thung lũng xanh xa ẩn mình trong mây trắng, là dốc núi lặng im, hoa nở cùng nắng sớm. Giữa vòm trời xanh mây trắng, những nếp nhà nhỏ nép mình nương vào triền núi. Tà Xùa hiện ra vừa thực vừa mơ như một khu vườn trên mây. Mỗi gam màu ấm lạnh, đậm nhạt đều là nhịp rung cảm của người họa sĩ trước vẻ đẹp thuần khiết, đơn sơ mà bí ẩn của núi rừng.

Nhóm Mây tháng năm chọn Tà Xùa không chỉ vì mây núi hữu tình, mà bởi nơi đây lưu giữ một trầm tích văn hóa sâu dày, con người sống hiền hòa trong sự hòa điệu với thiên nhiên. Với họ, Tà Xùa không chỉ là điểm đến mà là nguồn mạch sáng tạo, là nơi hội họa tìm thấy bản thể tĩnh lặng của mình. Ở đó, nghệ thuật không dừng ở thị giác mà là sự cộng hưởng giữa tâm thức người vẽ và sắc điệu của vùng miền. Trong từng bức tranh là hồn vía xứ mây xứ núi, là văn hóa tàng ẩn trong những tập quán, là sự trong trẻo, bền bỉ, chan chứa yêu thương của tình người.

Họa sĩ Nguyễn Minh Hải khắc họa sự dung dị, ấm áp của đời sống miền sơn cước.

Trong nhiều chuyến điền dã giữa mây và sương, các họa sĩ Mây tháng năm đã sáng tác trực họa ngay giữa không gian đậm đặc hơi thở vùng cao. Giữa dốc núi mờ sương, trong ban mai triền dốc, màu sắc hòa tan vào đất trời rồi kết tụ thành hình. Từng kí họa ra đời trong khoảnh khắc tươi mới, nguyên sơ và chân thực nhất. Ở đó, mỗi đường nét không chỉ ghi lại cảnh sắc mà còn là cách người họa sĩ lắng nghe những va đập, những nảy nở trong chính tâm hồn mình.

Triển lãm Thiên đường mây Tà Xùa đồng thời là một sự kiện nghệ thuật mở, nơi hội họa, âm nhạc, trà và lòng nhân ái cùng hòa quyện trong một không gian thấm đẫm tinh thần sẻ chia. Song hành với chương trình Ngày Tà Xùa ở Hà Nội, triển lãm không chỉ trưng bày tranh, mà còn kể một câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người Tây Bắc.

Màu sắc không chỉ để biểu đạt phong cảnh mà còn gợi hồn vía miền núi với vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng trong tác phẩm "Khu vườn trên mây" của họa sĩ Vũ Thùy Mai.

Tại buổi khai mạc, công chúng sẽ được lắng nghe tiếng khèn, sáo, đàn môi của nghệ sĩ trẻ người H’Mông Ly Mí Cường với âm thanh mộc mạc, trong trẻo và sâu lắng; được thưởng trà Tà Xùa, ngắm ảnh đẹp của bản làng, và tham gia các hoạt động cộng đồng thấm đẫm tinh thần thiện nguyện.

Đáng quý hơn, 20% lợi nhuận từ việc bán tranh sẽ được đóng góp vào quỹ “Chân chạm đất” do nhóm Mây tháng năm sáng lập và duy trì nhiều năm để hỗ trợ các dự án cộng đồng như đổ nền nhà, sửa điểm trường, bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, triển lãm còn có gian hàng “Nắm tay”, nơi công chúng có thể gửi tặng những món đồ thân thương để nhóm bày bán gây quỹ như một cách cùng nhau lan tỏa điều thiện, giản dị mà sâu sắc, chân thành như chính những đám mây lặng lẽ ôm lấy vẻ đẹp và chiều sâu của núi rừng Tà Xùa.

Nếp nhà không chỉ là chốn ở, mà là hồn cốt văn hóa của người vùng cao - Tác phẩm của họa sĩ Đỗ Công Sơn. 

Họa sĩ Trần Cường chia sẻ: Thiên đường mây Tà Xùa không chỉ là một triển lãm tranh, mà là cuộc gặp giữa nghệ thuật và lòng thiện nguyện, giữa sắc màu và hơi ấm của sẻ chia. Vẽ trong mây, các họa sĩ nhận ra cái đẹp không giới hạn ở trong khung tranh, mà tiếp tục lan tỏa trong từng tấm lòng. Từ đó, ước muốn kết nối nghệ thuật với đời sống trở thành một mạch chảy tự nhiên như dòng suối từ núi cao âm thầm tìm về bản làng, nuôi dưỡng những điều nhỏ bé mà bền lâu.

Quỹ “Chân chạm đất” cũng ra đời từ tinh thần ấy. Mỗi bức tranh, mỗi tấm lòng đều gửi lại một phần ấm áp cho những mái nhà, những điểm trường, và những đôi chân còn lạnh giữa sương mù Tà Xùa.

Triển lãm kéo dài đến ngày 20/11/2025, tại Mai Gallery, 113 Hàng Bông, Hà Nội.

MỘT SỐ TÁC PHẨM TẠI TRIỂN LÃM:

Trong sự tương phản mãnh liệt của sắc màu, không gian như bừng sáng bởi một tâm hồn nghệ sĩ tự do, khoáng đạt - Tác phẩm của họa sĩ Trần Cường.
Họa sĩ Nguyễn Duy Anh mang đến sự tĩnh tại và vẻ đẹp của sự giản đơn.
Đó là khoảnh khắc giao hòa giữa đất trời, giữa tĩnh và động, giữa sự hùng vĩ của thiên nhiên và sự lặng sâu của tâm hồn con người trong tranh của họa sĩ Phạm Thị Hồng Sâm.
Một Tà Xùa huyền ảo như thực như mộng của họa sĩ Nguyễn Văn Hiếu.
Mộc mạc, thâm trầm gợi sự bình yên, một góc nhìn riêng của họa sĩ Nguyễn Văn Hưng. 

THÙY CHI