Thứ Sáu, 11/09/2020 00:57

Thơ Hà Hương Sơn và Trần Văn Lợi

Chảy từ miền vô cực/ đi vào dòng sông mê/ hạt gió nảy mầm/ mẹ cầm tay tôi bươn qua cánh đồng đầy cát trắng/ dấu chân đời mẹ in vào trái tim bé bỏng của tôi/ một bàn chân thô sần...

HÀ HƯƠNG SƠN
Hạt gió


Chảy từ miền vô cực
đi vào dòng sông mê
hạt gió nảy mầm
mẹ cầm tay tôi bươn qua cánh đồng đầy cát trắng
dấu chân đời mẹ in vào trái tim bé bỏng của tôi
một bàn chân thô sần

Hàng triệu năm
ngôi sao soi sáng trên bầu trời
hào quang đời mẹ chiếu rọi bước chân tôi
tôi nguyện cầu vào mỗi ban mai

Mỗi hạt gió chạm vào mi mắt tôi
là một mầm sống
mẹ ban cho tôi từ lúc chuyện vợ chồng

Trên trời cao ba có biết
ngày đêm tôi ước nguyện đời mình
mỗi hạt gió là một mầm sống.

TRẦN VĂN LỢI
Hạt thóc tha phương


Mẹ cặm cụi chọn hạt giống
Gieo mùa xuân xuống cánh đồng
Bùn non nhú mầm hi vọng
Xóm làng phấp phỏng chờ mong

Sông phèn gạn dòng nước ngọt
Đồng chua chắt lớp đất lành
Mưa nắng, mồ hôi bón lót
Niềm tin mẹ thúc lúa xanh

Tiếng cười nghiêng vành nón trắng
Xôn xao lúa nặng tay liềm
Thóc vàng săn ngày gió nắng
Sao vàng mẩy chín trời đêm

Tay sẩy tay sàng khó nhọc
Cho đầy đặn hạt ca dao
Lá cót quây tròn mong ước
Đắng cay đời mẹ lặn vào...

Gánh hương tám xoan, hương nếp
Mẹ chia no ấm mọi miền
Cơn gió thơm làn khói bếp
Bát cơm đơm nghĩa láng giềng

Hạt giống bồn chồn trong vại
Lắng nghe tiếng gọi mùa màng
Phù sa trở mình phơi ải
Cánh đồng tâm sự ngổn ngang

Rời bỏ tháng ngày lam lũ
Tôi là hạt thóc tha phương
Tình yêu bắt nguồn châu thổ
Tâm hồn ngậm sữa quê hương…