Thứ Bảy, 24/12/2022 14:19

Thơ dự thi của tác giả Vũ Thanh Hoa

tiếng đàn đã lặng/ chỗ ngồi đã vắng/ hàng cây bên đường trổ hoa trắng nhiều hơn…

Người kéo vĩ cầm

Người mù ngồi bên đường kéo vĩ cầm
tiếng đàn khó nghe khi nó lẫn vào tiếng ồn ào chợ búa
xe thồ hàng cút kít
người bán tranh nhau chỗ ngồi
người mua mặc cả
người rao hàng hạ giá
điện thoại đổ chuông

Người mù ngồi bên đường kéo vĩ cầm
tiếng đàn bay vào gió
đậu lên đám mây trắng xám đen bụi bặm
trên ngọn cây úa vàng khói thịt nướng
trên nóc nhà trọ nham nhở ngói
trên vai người bán vé số
trên cửa kính xe buýt
tan vào nụ cười mấy cô cậu học sinh

Hôm nay không thấy người mù kéo vĩ cầm
anh đã chết hôm qua vì ốm nặng
khu chợ vẫn ồn ào
tiếng đàn đã lặng
chỗ ngồi đã vắng
hàng cây bên đường trổ hoa trắng nhiều hơn…