Thứ Ba, 04/10/2022 09:03

Thơ dự thi của tác giả Tuyết Thanh Trần

Nhặt mình lên/ từ những điều rất lạ/ lật bên này rồi lật bên kia

Có một tôi đang ở đâu cuộc đời này

Nhặt mình lên
từ những điều rất lạ
lật bên này rồi lật bên kia
tìm thật kĩ xem mình ở đâu trong những điều lạ lùng là tôi ấy…

Lại nhặt được mình
xung quanh những điều thân thuộc
ngờ như chẳng có gì có thể khác đi chút ít
khi mình là mình đang tìm mình thật kĩ
trong lòng bàn tay

Thật lạ
tôi chẳng thể nào tìm thấy tôi
từ tất thảy
dù tôi đã gắng vắt mình lên cao trong bóng tối
để soi vào trái tim
vào gương mặt chính tôi
vào tận cùng những điều khó với tay đến được

Tôi vẫn đi vò võ kiếm tìm…