Thứ Ba, 17/01/2023 13:42

Thơ dự thi của tác giả Nguyễn Vĩnh

Bắt đầu từ thẳm sâu tâm thức/ phối ngẫu đại ngàn/ ngày nọ bất chợt rào rạt sông

Chảy với Vu Gia

Bắt đầu từ thẳm sâu tâm thức
phối ngẫu đại ngàn
ngày nọ bất chợt rào rạt sông
hân hoan khúc ca mở cõi
triền cỏ bừng non

Khố vải đầu trần
ba châu đón người thiên cư lập ấp
đêm bập bùng lửa soi cốc rượu
âm âm câu hò vỡ đất
lừng lựng thơm hương phù sa

Hạ du nõn xanh
cây bắp theo đường cày cha
tắc rì mẩy trái
dảnh lúa trĩu bông
khiêm nhường dáng mẹ
yêu bờ nên sông mãi trẻ
vàng tơ Giao Thủy
tay xinh choàng níu Thu Bồn
gối đầu mơ dáng Tiên Sa, Cửa Đợi

Tôi sinh ra bên bến sông này
sông ẵm ngửa ru lời phù sa
sông lắng sâu dấu chân lớp lớp
ngựa hí gươm khua
voi gầm lún đất
những đêm đạn rít quanh mình roi quật
nhập nhoạng người đi
lòa chớp phía chân trời

Ngụp lặn tôi chảy với Vu Gia
thương nguồn lênh đênh chảy ngược
đôi khi mơ hóa thân hạt nước
yêu bờ rơi xuống trong veo.