Thứ Sáu, 16/12/2022 08:42

Thơ dự thi của tác giả Nguyễn Quang Việt

Những con đường giao nhau lối rẽ/ Ai đứng lại tần ngần nhìn đôi mắt/ Đôi mắt nói gì sương khói

Em còn đó không

Em còn đó không
Bấy nhiêu năm khát vọng những ngã rẽ niềm mong mỏi xa vắng

Dạo này chân quen bước về heo hút
Thấy những bóng chạy dài
Không của riêng ai
Họ là ảo ảnh nói cười tan biến

Đốt giấy chiều nay nhiều bay quá
Dạo này quen với niềm quên
Em còn đó không
Muốn gọi đến em lần này có được

Những con đường giao nhau lối rẽ
Ai đứng lại tần ngần nhìn đôi mắt
Đôi mắt nói gì sương khói

Em còn đó không.