Thứ Tư, 17/08/2022 12:16

Thơ dự thi của tác giả Duyên An

Em có còn hát cho tôi nghe/ Bụi phấn và người thầy ngày đó

Kí tự

Những con chữ như bầy chim chắp cánh
Chữ nối chữ, dòng nối dòng
Từng thửa trắng mọc lên xanh non


Em có còn hát cho tôi nghe
Bụi phấn và người thầy ngày đó
Chiếc áo sờn vai, cơn mưa lặng lẽ đi về
Khi mùa hè thưa dần lửa đỏ
Phượng thôi thắp vui buồn lên mắt em

Em đi qua mùa
Hồn nhiên hay thản nhiên
Ranh giới chỉ vừa bằng một màn hình rất phẳng
Khuất lấp từng ô ảo ảnh
Ngỡ chỉ quờ tay là chạm tới
Tôi lượm lặt chắp nối
Giấc mơ em, giấc mơ tôi, giấc mơ chúng ta
Rời rạc hình thù không rõ

Khi tôi chắp vào nhau những kí tự của giấc mơ
Ngoài song trái thu treo chín lựng
Tiếng chim khơi lối vào mùa ổi
Hình như em với tay tắt phím chữ
Đứng lên và đi…