Thứ Ba, 11/10/2022 08:09

Thơ dự thi của tác giả Đoàn Phước Lộc

Trên cánh đồng nước nổi/ Ai khắc tên em bồng bềnh/ Mỏng mảnh tơ non

Bình yên nơi ấy quê nhà

Trên cánh đồng nước nổi
Ai khắc tên em bồng bềnh
Mỏng mảnh tơ non
Gió gọi về trăm năm tí tách
Từng bức tranh nhan sắc
Tấu lên điệp khúc đồng bằng

Ai khắc tên em
Ngày châu thổ rưng rưng niềm hạnh phúc
Kìa bóng dáng, nụ cười, ánh mắt
Ngời trong mơ ước đời thường

Người chiến sĩ miền Tây
Như rừng đước, rừng tràm
Vươn khát vọng sông dài biển rộng
Như Thất Sơn
Ngàn năm
Vững chãi cùng cương thổ
Xua đi những mùa giặc giã
Bình yên nơi ấy quê nhà.

(Trại viết Văn nghệ Quân đội tại Quân khu 9, tháng 6/2022)