Thứ Sáu, 14/10/2022 08:56

Thơ dự thi của tác giả Bùi Việt Phương

Bốn phía mênh mông chưa tỏ mặt trời/ Tôi tìm biển, còn dưới chân khô khát

Phía nào cũng đại dương

Cha tôi gánh nước buổi chiều
Gió Lào ngấn nắng
Những người gánh nước chưa bao giờ gặp biển
Mồ hôi, mồ hôi du mục
Hạnh phúc còn dị biệt
Nhưng nỗi lo bầy đàn

Đám mây cuối trời như chú cún ngoan
Ngồi canh vầng trăng trong bát canh thiếu muối
Tôi bước ra đường học từ áo mới
Loay hoay biển bạn tìm người
Đại dương của tôi cồn cào câu nói
Mặt buồn trong lá rơi


Cây kim trên sa mạc
Đã rong chơi…

Rồi khi không còn trẻ
Phía nào cũng đại dương
Đi sao làm cho tỏ mặt trời.