Nói cùng bao lớp học sinh/ Tên từng hòn đảo thấm tình nước non
Người lính hải quân về thăm trường cũ
Da sạm nắng, tóc vờn mây
Tiếng vang như sóng dâng đầy đại dương
Bao lâu trở lại sân trường
Em đã lính biển gió sương hải trình
Nói cùng bao lớp học sinh
Tên từng hòn đảo thấm tình nước non
Máu xương người mất người còn
Hóa ngàn con sóng vẹn tròn trước sau
Biển sâu nén chặt nỗi đau
Dặm xa muôn vạn con tàu ra khơi
Nối xưa - lính trẻ tiếp lời
Cùng vầng trăng bạc đỉnh trời canh đêm
Ân cần nói với đàn em
Về trời, về biển về niềm chung, riêng
Muôn ngôi sao nhỏ không tên
Đêm về thắp sáng một miền bao la
Tưởng chừng như mới hôm qua
Mùa xưa giờ đã trổ hoa trĩu cành
Em lại về phía biển xanh
Tôi nghe tiếng sóng dâng thành mênh mông…