Tôi gặp trên đường ra xứ Nghệ/ những cô gái da trắng má hồng/ nắng tháng năm không chùn chân lính trẻ
Nghĩ về anh
Khi em nghĩ về anh
có bầy chim tung trời Lạc Thuỷ
Đôi mắt thức
bàn tay thức
lặng lẽ miệt mài...
Anh kể về xe thiết giáp
về đạn, pháo, tên lửa, khí tài
về điều em chưa từng thấy
Bên sông Bôi hiền hòa chảy
anh kể đồng đội hôm nay
những người lính thắp trong mình ngọn lửa
với tình yêu khắp núi sông này
Khi em nghĩ về anh
bông tường vi kịp nở
có lời hẹn
như vầng trăng vừa tỏ
trong nhau biếc một khoảng trời.
Thầm lặng toả hương
Tôi gặp trên đường ra xứ Nghệ
những cô gái da trắng má hồng
nắng tháng năm không chùn chân lính trẻ
dịu dàng màu áo thanh xuân
Những cô gái đêm ngày mài miệt
lau đạn, kẹp chì, giọt mồ hôi rơi
vai gầy như hoa bay trước gió
hồn nhiên trong vắt cười
Những cô gái đội cả mặt trời
đi trong tiếng máy nổ
cùng đồng đội vượt qua gian khổ
kề vai nhau thành một gia đình
Chén chè xanh giản dị nghĩa tình
ấm áp
ngày tôi gặp
những bông hoa rừng thầm lặng toả hương.