Thứ Ba, 06/10/2026 11:25

Thơ dự thi của Huỳnh Minh Tâm

Mẹ đi tìm mộ con trai ra trận không về/ Vợ đi tìm mộ người chồng ra trận không về/ Người con gái đi tìm mộ người yêu ra trận không về

Đi tìm mộ lính

Mẹ đi tìm mộ con trai ra trận không về
Vợ đi tìm mộ người chồng ra trận không về
Người con gái đi tìm mộ người yêu ra trận không về

Có khi quá nửa đời người
Từ thời miếu, đình còn dột nát, mái ngói rã rượi
Giờ đây chỉ thấy nhà lầu, đường cao tốc đi qua
Những đứa trẻ nghe ông bà kể chuyện như cổ tích

Cả những mùa hè nắng cháy gió Lào, khô khốc vườn mít
Nhưng may ra có những hồ sen thơm ngát, hoa phượng đỏ rợp trời
Cả những mùa thu bất ngờ bão lũ, nhà sập, xiêu vách
Nhưng may ra ánh trăng bàng bạc mịn màng lưng đồi

Mẹ đi, vợ đi, người yêu đi trong khắc khoải, nôn nao
Những giấc mơ đánh thức lúc 2 giờ sáng
Dường tiếng nói, hình ảnh người thân hiện về
Nhỏ nhẹ, đẹp đẽ, thanh thản

Cái tên gần gũi, thân yêu ở đây - trong nghĩa trang tĩnh lặng
Nhưng tên làng không phải quê hương
Cái tên gần gũi, thân yêu ở đây - trên đồi cao, cây xanh rợp bóng
Nhưng tên làng cũng không phải quê hương
Cái tên gần gũi, thân yêu ở đây - trên cánh đồng cỏ dại
Nhưng tên làng vẫn không phải quê hương

Mẹ đi, vợ đi, người yêu đi
Tìm mộ người lính ra trận, không về
Bao nhiêu năm vò võ
Bao nhiêu năm hi vọng, đợi chờ.