Thứ Tư, 21/10/2026 08:38

Thơ dự thi của Hà Đức Hạnh

Người lính trở về qua cửa khẩu Tây Ninh/ Có đồng đội xếp hàng dang tay đỡ

Thêm một lần Tổ quốc điểm danh

Ngã xuống trên vách sườn Đăng Rếch
Mồ chôn anh lấp vội khúc hào
Đường truy kích không thời gian dừng bước
Bốn thập kỉ kiếm tìm
Giờ mới lại thấy nhau

Đón anh về
Ngả biên giới Tây Nam
Qua cửa khẩu đã là đất nước
Bốn thập kỉ gió mài ghềnh đá sắc
Nơi vùi mưa nước xối chỗ anh nằm…

Chiếc lọ penicillin lưu giữ vẹn nguyên
Nhưng thời gian đã ăn mòn người lính
Một bát cơm trắng
Một đọi máu đào
Một bọc nhỏ trở về đất mẹ
Những bước chân đi trong lặng lẽ
Qua những con đường anh đã hành quân

Người lính trở về qua cửa khẩu Tây Ninh
Có đồng đội xếp hàng dang tay đỡ
Thêm một lần Tổ quốc điểm danh (1)
Bọc đất màu ô thổ
Phủ cờ đỏ sao vàng
Vẹn nghĩa tình đất nước chở che anh!

--------
1. Thủ tục bàn giao qua cửa khẩu


Bức tường đen và những bông hồng đỏ

Hàng ngày
Vẫn có những người đến dưới Bức tường đen (1)
Đặt những bông hồng đỏ
Cánh hoa khi đã úa
Gió vỡ ra
Như giọt máu vừa rơi

Hàng ngày
Vẫn những người đến đây
Im lặng
Trong đầu thì thầm câu hỏi
Vì sao họ phải bỏ mình nơi ấy?

Hàng ngày…
Những giọt đỏ còn rơi
Những câu hỏi còn vang còn xoáy
Lên Bức tường đen Washington D.C.

---------
1. Đài tưởng niệm lính Mĩ chết và mất tích trong chiến tranh Việt Nam.