Mưa vừa tạnh, tiếng thơ cất lên đầy tự hào bên bờ biển rì rào sóng vỗ của vùn biển Tuy Hòa, vùng đất với cái nắng, cái gió đã đi vào thơ Trần Mai Ninh.
Mưa vừa tạnh, tiếng thơ cất lên đầy tự hào bên bờ biển rì rào sóng vỗ của biển Tuy Hòa, vùng đất với cái nắng, cái gió đã đi vào thơ Trần Mai Ninh. Những bài thơ về đất nước, về lịch sử chiến tranh cách mạng, về đất và người Phú Yên vang lên giữa biển trời quê hương, hòa trong nhịp điệu của những ngày mùa thu lịch sử. Một số hình ảnh Chương trình Những câu thơ viết nên hình đất nước do Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông tổ chức diễn ra tại Phú Yên tối 17/8/2025.

Tiết mục mở đầu chương trình.

Nghệ sĩ Thanh Huệ và Quốc Dũng trình bày ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây của Hoàng Hiệp, phổ thơ Phạm Tiến Duật.

NSND Hồng Hạnh với ca khúc Mùa hoa đỏ, nhạc Thuận Yến, thơ Nguyễn Đức Mậu

NSND Tự Long với bài thơ Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia của nhà thơ Trần Thế Tuyển.

NSƯT Khánh Trang với tác phẩm Cuộc chia ly màu đỏ của nhà thơ Nguyễn Mỹ.

Những quân nhân thuộc LLVT tỉnh Đắk Lắk có mặt tại chương trình.

Và những cựu chiến binh đất Phú Yên.

Anh hùng LLVTND Hồ Đắc Thạnh gắn với huyền thoại đoàn tàu không số tại bến Vũng Rô, một vị khách mời đặc biệt của chương trình Những câu thơ viết nên hình đất nước tại Phú Yên.

Tiết mục đàn đá Giải phóng Điện Biên của Đỗ Nhuận do NSND Thanh Bình thể hiện mang bản sắc văn hóa vùng đất Phú Yên.

Chương trình khép lại với ca khúc Bài ca thống nhất của nhạc sĩ Võ Văn Di.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương với ca sĩ, NSƯT Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP. Hồ Chí Minh.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương và NSND Tự Long sau chương trình.

GS.TS Trình Quang Phú cùng Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ sau đêm diễn.

Chương trình Những câu thơ viết nên hình đất nước đã khép lại bên bờ biển Phú Yên với những dư âm đẹp với người yêu thơ xứ Nẫu.
Ảnh: Đặng Đình Hưng và CTV