Thứ Tư, 24/01/2024 16:39

Thơ của Vũ Toàn

Ngày chớp sóng, chớp tàu, chớp đảo/ Ngày anh dập dềnh trôi trên biển bão

Người lính về từ đảo Gạc Ma
Tặng anh Nguyễn Hữu Đông, thuỷ thủ lái tàu HQ 604
 
 
Anh là người lính cuối cùng về từ đảo Gạc Ma
Từ biển sóng thắm máu đào Tổ quốc
Thì Gạc Ma là đảo chìm trong ngực
Anh mang theo đằng đẵng tháng ngày
 
Anh mang theo đằng đẵng phút giây
Đồng đội anh hoá thân vào biển cả
Ba lăm năm xa. Ba lăm năm nhớ
Một Gạc Ma sóng dựng đỏ Trường Sa
 
Một Gạc Ma ngày 14 tháng 3
Ngày chớp sóng, chớp tàu, chớp đảo
Ngày anh dập dềnh trôi trên biển bão
Mang theo vết thương trong muối mặn dập dềnh
 
Một Gạc Ma ngày 14 tháng 3
Ngày đất nước nối dài vòng hoa bất tử
Trên đồng quê, anh ngồi bên bờ cỏ
Ngỡ đang lái con tàu vượt sóng đến Gạc Ma.