Thứ Bảy, 10/05/2025 17:19

Thơ của Văn Triều

Ai vẽ Hà Giang lên góc trời Đông Bắc/ Những con đường như tia chớp trong mây

Hà Giang

Ai vẽ Hà Giang lên góc trời Đông Bắc
Những con đường như tia chớp trong mây
Xe qua Mã Pí Lèng
Chầm chậm
Chầm chậm
Kiến bò vách núi

Trên phím đá gan gà
Nốt xanh ửng dần sắc lúa
Hạt cơm Hà Giang là lạ
Có mồ hôi của đá

Đàn ngựa thồ rướn mình qua Thẩm Mã
Thả lên trời hơi thở trắng bay bay

Đường vào nhà Paul bồng bềnh hoa lê trắng
Lưng trời, tam giác mạch nhuộm màu mây
Sân nhà Paul hạt ngô vàng gom hết nắng
Mặt trời lần vách núi gọi chiều lên

Ai vẫy lên trời hạt mực
Mực rơi xuống lưng đồi hóa đám ngô xanh
Lọ màu thạch lục bảo đổ thành dòng Nho Quế
Sông trôi trên trời,
Người dạo trong sương
Thuyền neo trong mây

Cho tôi xin chút tím hồng tam giác mạch,
Chút trắng muốt hoa lê
Thêm cơn mưa xanh phủ đất trời Đông Bắc
Mà sao không phủ được
Cứ lênh loáng hoài một chấm đỏ Vị Xuyên.