Thứ Sáu, 05/07/2024 14:58

Thơ của Trần Xuân Trường

Ngoài kia ngõ chẳng còn ai/ Nhìn hoàng hôn vỡ chiều phai nửa vời

Tìm bà

Bà đi đâu vậy bà ơi
Bàn chân có vướng cỏ bời ngõ xa
Hôm nay mẹ dặn ở nhà
Nhớ không được để bà ra ngoài đường

Bà giờ tính khí thất thường
Ăn xong rồi cứ bảo nhường chưa ăn
Sểnh là tay nải tay khăn
Đi tìm câu hát chầu văn thuở nào

Sợ bà lẩn thẩn ra ao
Nhỡ chân thì biết làm sao bây giờ
Ngoài kia con gió nhởn nhơ
Cõng theo tiếng cuốc vọng bờ tre gai

Ngoài kia ngõ chẳng còn ai
Nhìn hoàng hôn vỡ chiều phai nửa vời
Bà về với cháu bà ơi
Cháu xin tìm bạn hiền chơi cùng bà

Tìm lời bài hát ới a
Bà nghe cho bớt tuổi già cô đơn
Chiều về mỗi lúc gần hơn
Ánh trăng đầu ngõ chập chờn bước chân…

Mẹ tôi quê mùa

Tháng ba trời đổ mưa dầm
Chưa nghe thấy sấm ì ầm là sao
Mẹ về bước thấp bước cao
Mưa ơi mưa có lối nào mưa không?

Cong cong dáng mẹ lội đồng
Bao giờ cây lúa đơm bông vậy mùa
Khói trầm lên ấm mái chùa
Mẹ làm cỏ lúa gió lùa lạnh vai

Tháng ba sao cứ rộng dài
Tưởng như cây gạo đã vài lần hoa
Mẹ lầm lũi giữa đồng xa
Áo ai mớ bảy mớ ba đâu rồi

Mưa còn mưa nữa hay thôi
Tháng ba thương lắm mẹ tôi quê mùa!