Thứ Sáu, 09/05/2025 17:17

Thơ của Trần Sang

Hạt phù sa không nói/ sông vẫn lặng nghe/ tiếng của đời

Hạt phù sa

Hạt phù sa thức dậy
trong lòng sông sớm mai
chở ước vọng của đất
bồi đắp cánh đồng

Hạt phù sa không nói
sông vẫn lặng nghe
tiếng của đời
tiếng của mùa màng vẫy gọi

Phù sa xuôi theo tháng năm xa
gởi khát vọng lên đất mẹ bao la
bàn chân người đi qua miền nắng cháy
hóa ruộng lúa ngát hương những mùa vàng

Mỗi bông lúa kể chuyện phù sa
về tháng năm gian lao, nhọc nhằn cày cấy
về giọt mồ hôi lặng thấm đất nâu
về ước mơ đọng trong đôi tay cần mẫn

Hạt phù sa trôi qua bao nhọc nhằn sóng gió
vượt mưa nguồn, lũ dữ
vẫn tìm về ôm lấy cánh đồng
hành trình chẳng bao giờ dừng lại
như dòng chảy của những yêu thương
ôm lấy đất, vỗ về sông
dệt ngàn mùa xanh
gọi quê hương thức dậy trong giấc mơ yên lành…


Kinh lá buông

Lá buông mỏng
nét khắc sâu
trăm năm lời kinh còn thở

Ngón tay chai
in dấu hồn dân tộc
chạm vào thời gian

Mỗi đường gân lá
là mạch sống
không chỉ lời kinh
mà còn khát vọng
người xưa truyền lại
người nay tiếp nối
như dòng nước chảy mãi về sau

Lá rơi
chữ còn
gió Thất Sơn
từ ngọn nguồn di sản
thắp sáng đời trong mỗi tiếng cầu an

Lá buông bạc
mà hồn xanh nguyên vẹn
giữ mãi ánh sáng Khmer
đạo pháp bền
cùng đất nước trường tồn…