Thứ Bảy, 20/02/2021 00:52

Thơ của tác giả Nguyễn Linh Khiếu

Giữa hoa mai buổi sớm/ những ngọn xuân nồng nàn rạo rực trở về/ bắt đầu từ đâu/ hoa mai tinh khiết...

Hoa mai

Giữa hoa mai buổi sớm
những ngọn xuân nồng nàn rạo rực trở về
bắt đầu từ đâu
hoa mai tinh khiết

Biền biệt như người đi vắng
chỉ mấy hạt nước xuân bỗng nhiên nguyên vẹn trở về
văn vắt tinh sương linh hương
cánh mai trắng muốt mong manh
ngọn xuân tràn trề rạo rực

Bắt đầu từ đâu
hoa mai tinh khiết
duyên nợ xa rồi để mặc cho xa
gương mặt xa rồi mặc cho xa mãi
gặp gỡ và chia li phong phanh cát bụi

Bắt đầu từ đâu
hoa mai tinh khiết.