Thứ Bảy, 13/02/2021 00:44

Thơ của tác giả Ngọc Bái

Vui chơi thỏa thích mấy ngày tết/ Trai gái rủ nhau hội Gàu tào(1)/ Đu quay thả sức không biết mệt/ Ném qua ném lại mấy quả pao...

Chơi tết với người Mông

Vui chơi thỏa thích mấy ngày tết
Trai gái rủ nhau hội Gàu tào(1)
Đu quay thả sức không biết mệt
Ném qua ném lại mấy quả pao

Xem trẻ mải mê chơi Tù lu(2)
Thú chơi thượng võ của người Mông
Sặc sỡ váy hoa, cười nghiêng ngả
Được dịp tìm nhau hội ném còn

Đẩy gậy nhiều phen thua rồi thắng
Thắng thua trai bản cũng chuyện thường
Phần thưởng là mấy bông hoa dại
Hái về cùng hoa cải trên nương

Quanh co lên núi theo bước ngựa
Chơi cho hết hội mới chịu về
Khèn lá dập dìu bên sườn dốc
Có đôi trai gái bóng ô che

Ngày tết bánh dày cùng thịt nướng
Mèn mén cháo ngô sẵn chào mời
Tục lệ truyền đời ngồi quanh bếp
Rượu ngon uống cạn, có vậy thôi!

--------
1. Gàu tào (hay Gàu tào cha): Lễ hội của người Mông, nghĩa là chơi núi xuân, diễn ra các lễ cúng thần rừng thần núi và cầu nguyện năm mới mưa thuận gió hoà.
2. Tù lu: Trò đánh quay.