Chủ Nhật, 29/03/2026 17:56

Thơ của Pờ Sảo Mìn

Nhớ rồi em có nhớ cho nhau/ Hay chỉ nhớ bồng bềnh mây gió

Thương nhớ

Đêm qua tôi nằm mơ
Cùng em ngược xứ sở
Nơi có hang Pắc Bó
Nhớ một thời gian khổ
Có Bác Hồ ở đó
Lo kháng chiến trường kì

Ngày đông đi xuân đến
Trời mây gió ngàn
Nhớ đêm câu hát ngập tràn đêm thâu

Nhớ rồi em có nhớ cho nhau
Hay chỉ nhớ bồng bềnh mây gió
Chứa chất lòng tôi như cơn bão lửa
Đông - tây hai vùng xa lắc
Mà vẫn gần nhau
Chia bão lửa một thời

Nhớ lắm sông Bằng ơi!
Nặng tình phù sa máu đỏ
Vẫn mong về chợ tình đôi ta
Như đôi ta chỉ là đôi ta
Chẳng còn ai khác
Ước mong nhỏ bé riêng cho mình

Bình minh đã thức dậy
Cho đôi ta lại tìm về nhau
Câu hát lượn qua suối qua sông
Đôi ta yêu nhau tới muôn đời
Thương nhớ...