Thứ Sáu, 20/09/2024 09:16

Thơ của Phan Văn Chương

Mây trắng/ chen ngựa trắng/ chở khát khao một vòng ôm Khau Vai

Cao nguyên đá

Mây trắng
chen ngựa trắng
chở khát khao một vòng ôm Khau Vai

Thẳm xa vọng tiếng hí
ngược dốc
lốc cốc
nhịp núi

Nàng đội chiếc mũ thổ cẩm
hàng tua rua sắc màu buông thõng
chiều cong cong vòm ngực Mã Pí Lèng

Ruộng bậc thang
trôn ốc
chon von
ngôi nhà như một chấm mơ hồ
khói thơm mùi thắng cố
quây quần bầu rượu nóng ran

Ngược dốc cao nguyên
Đồng Văn vịn tiếng khèn
mù mù say
Thẩm Mã ai vừa trở lại
bước chân đá dựng bên trời.