Thứ Hai, 04/05/2026 17:04

Thơ của Phan Duy

Hiên nhà rơi giọt nắng/ nụ hoa vàng lung linh

Tiếng xuân

Hiên nhà rơi giọt nắng
nụ hoa vàng lung linh
nghe từ trong im ắng
lời thân quê gọi mình

Là khói bếp vờn quanh
mừng nhau mùa sum họp
con bướm vàng bất chợt
đậu xuống cành mùa xuân

Mắt mẹ hiền rưng rưng
niềm vui sau ngày tháng
se se chiều gió chướng
tiếng nói cười trong xanh

Trên đường đời loanh quanh
chừa cho nhau đôi bữa
như cánh đồng đợi lúa
người đợi người, đoàn viên

Trước sân nhà rộn rã
tiếng nô đùa trẻ thơ
đêm mùa xuân êm ả
cùng nhau đón giao thừa.