Thứ Ba, 15/10/2024 08:59

Thơ của Phan Duy

Chẳng ai biết có bao nhiêu giọt nắng/ rọi xuống cầu tàu trong hương khói anh linh

Cầu tàu 914

Chẳng ai biết chính xác có bao nhiêu sinh mệnh
đã nằm im phía dưới một cầu tàu
đã nằm im nghe sóng biển gọi nhau
từng hòn đá chồng lên nỗi đau mà thành hình thành dáng

Chẳng ai biết có bao nhiêu giọt nắng
rọi xuống cầu tàu trong hương khói anh linh
chỉ biết có một bình minh
đưa nhau về đây tưởng nhớ

Đứng bâng khuâng lắng nghe từng nhịp vỗ
tiếng thì thầm mỗi con sóng ngân lên
một cầu tàu mà con số đã thành tên
với những đau thương
hằn sâu vào kí ức

Xin thắp nén nhang gửi nơi đầu gió
cầu tàu muôn vạn niềm thiêng.