Thứ Ba, 08/09/2026 16:45

Thơ của Nguyễn Xuân Việt

Ngày giải phóng miền Nam mẹ đứng đầu làng/ ngó về phương Nam lòng ran lửa cháy

Tổ quốc ghi tên cha

Mẹ đến nghĩa trang thắp nén nhang
nửa thế kỉ rồi cha đi không về lại
vòng khói lượn trên tượng đài vời vợi
theo vầng mây bay về phía chân trời!

Ngày giải phóng miền Nam mẹ đứng đầu làng
ngó về phương Nam lòng ran lửa cháy
năm mươi năm sau
vẫn dáng mẹ nhìn về phương ấy
như “vọng phu” hoá đá chờ chồng

Suốt cuộc đời biền biệt ngóng trông
cha ở nơi đâu chân trời góc bể
mẹ vẫn từng đêm lặng lẽ
nước mắt rơi trên đôi má hao gầy

Trong đoàn quân diễu binh trên quảng trường hôm nay
năm cánh quân tiến vào Dinh Độc Lập
dẫu không có cha và tấm huân chương trên ngực
nhưng tên cha đã tạc trong dáng hình đất nước hôm nay.