Thứ Bảy, 14/06/2025 05:53

Thơ của Nguyễn Xuân Khoát

Tổ quốc gọi, anh tạm xếp bút nghiên/ Cùng đồng đội vượt muôn ngàn vất vả

Gửi em bài thơ trước khi vào trận đánh

Em thân yêu, đêm nay ở đâu?
Trong cách xa, hẳn cồn cào nỗi nhớ
Những bước anh đi, đêm rừng anh ngủ
Có lo nhiều, nhưng đừng khóc nghe em!

Tổ quốc gọi, anh tạm xếp bút nghiên
Cùng đồng đội vượt muôn ngàn vất vả
Trong gian khổ vẫn cười vui hối hả
Hướng chiến trường không một phút dừng chân

Chiến dịch này chiến dịch quang vinh
Với sức trẻ hai mươi mang tâm hồn thời đại
Hạnh phúc biết bao lớp lớp người ra trận
Niềm tin tương lai hội tụ sáng trong lòng

Đêm nay đêm miền Đông
Trong rừng cây chùng chiềng cánh võng
Ôi mảnh đất anh chưa từng được sống
Nay hoá quen thân tha thiết vô cùng

Anh nghĩ ngày mai đơn vị lên đường
Trăm mũi tiến công trào dâng vũ bão
Đồn giặc tan tành trong tiếng gầm trọng pháo
Có cánh chim về chao liệng giữa trời xanh

Đêm nay nằm thao thức đón bình minh
Súng gối đầu nhớ em da diết
Anh gửi thăm em với niềm tin mãnh liệt
Trận đánh ngày mai trận đánh cuối cùng.