Nhà xưa chim sẻ tha mồi/ Tiếng gà hàng xóm đầu hồi vẳng trưa
Tháng năm về làng Chùa
Tháng năm về đến làng Chùa(1)
Đứng bên nhà Bác cơn mưa chợt dừng
Bàn chân con bước ngập ngừng
Gần đây mà cũng quá chừng cách xa
Nơi nào Bác đã vào ra
Tiếng cha đọc sách, tiếng bà hát ru
Tiếng thoi mẹ dệt mùa thu
Lắng vào hồn Bác trầm tư nỗi đời
Còn đây cánh võng một thời
Chõng tre, khung cửi dệt lời nước non
Người đi trăng khuyết lại tròn
Hàng cau vườn cũ vẫn còn ngóng trông
Mấy mươi năm với núi sông
Trở về thăm lại người không thấy người
Nhà xưa chim sẻ tha mồi
Tiếng gà hàng xóm đầu hồi vẳng trưa
Tháng năm về đến làng Chùa
Con nghe xứ sở một mùa hồi sinh
Nén nhang thắp đỏ tâm tình
Ngoài kia nắng chợt lung linh ngõ chiều.
--------
1. Làng Chùa: Quê ngoại Bác Hồ.
Thư gửi quê nhà
Lá thư gửi phía quê nhà
Hỏi thăm dây bí, luống cà vườn xưa
Có còn gạn nắng, gom mưa
Nặng giàn, trĩu ngọn cho vừa đợi mong?
Hỏi thăm nấm cỏ ngoài đồng
Nén nhang thắp đỏ cuộn vòng khói bay
Mẹ cha gió thẳm sương dày
Có nghe con gọi trong ngày Thanh Minh?
Hỏi thăm khóm trúc sân đình
Bây giờ còn đứng một mình đợi ai
Tầm xuân nở tím rào gai
Nhớ chăng vết cứa rạch dài mùa xanh
Đê làng vòng mấy khúc quanh
Ôm làng, ôm cả hiền lành người quê
Xin dành một mảnh đất lề
Mai này còn chốn đi về trăm năm
Cuốn theo mấy nẻo thăng trầm
Ngoái nhìn trở lại lòng thăm thẳm buồn
Thư đề chiếc lá đầu nguồn
Thả về quê phía sông nguồn cuộn trôi.