Thứ Ba, 05/12/2023 08:03

Thơ của Nguyễn Văn Mạnh

Thấy nhói đau trong trái tim mình/ thương đất nước nghìn đời chống giặc

Bên cột mốc 92

Lưng trời Lũng Pô chạm cột đá hoa cương
dưới chân, sóng sông Hồng reo nhạc
cờ lau hiên ngang quất vào gió bấc
thì thầm bao thuở chuyện chiến chinh

Thấy nhói đau trong trái tim mình
thương đất nước nghìn đời chống giặc
rừng trùng điệp kết vòng lũy thép
núi đan tay xây lũy xây thành

Máu đỏ bao lần quằn quại hồi sinh
để khúc ru vẫn à ơi hồn dân tộc
đào vẫn đơm hoa gọi mùa trổ lộc
hương lúa đong đầy ruộng bậc thang

Cột mốc biên thùy ngạo nghễ hiên ngang
như vía như hồn Tổ quốc
cột mốc nào hơn cột mốc lòng dân?
lá chắn bình yên ngàn đời đất nước.