Giờ con như một đám mây/ tình thương chẳng thể lấp đầy sớm mai
Tình cha
Cha là người dẫn lối con
dẫu qua bao nắng, bao cơn mưa đời
thanh xuân vượt sóng thân côi
bữa cơm, bát cháo, không vơi tháng ngày
Giờ con như một đám mây
tình thương chẳng thể lấp đầy sớm mai
khát khao con tựa bờ vai
mênh mông trống vắng, xót hoài bóng cha
Mẹ vun vén vườn hoa nhà
yêu thương nở rộ muôn mùa thơm hương
lòng con khắc khoải vấn vương
tim con đau nhói đêm trường nhớ cha
Bước chân trôi nổi đường xa
ôm theo kí ức mặn mà lệ rơi
nỗi đau thấm đẫm khôn nguôi
tình cha nguyên vẹn, ngậm ngùi tình xưa
Lang thang đếm mỗi giọt mưa
mộ cha gieo những cánh hoa hồng vàng.