Thứ Tư, 08/03/2023 15:00

Thơ của Nguyễn Trác

Gió tháng hai nao lòng/ Nắng tháng hai nao lòng/ Bên núi cao vực thẳm/ Thác đổ thơm lan rừng

Nho Quế trong sương

Nho Quế mờ trong sương
Ngôi nhà trình tường ngủ bên đồng oải hương
Một con chuồn chuồn cổ
Bay trong mầu nắng non

Em thổ cẩm sáng ra thăm nước
Nhà ai câu đối đỏ vào xuân
Đá xếp thành tường quanh vườn rau cải
Đá xếp thành đường chạy thẳng xuống sông

Gió tháng hai nao lòng
Nắng tháng hai nao lòng
Bên núi cao vực thẳm
Thác đổ thơm lan rừng

Cứng và mềm
Thẳng và cong
Góc tù góc nhọn đều quyết liệt
Nho Quế mờ trong sương

Đá chạm mây vô thường.