Chủ Nhật, 01/03/2026 09:46

Thơ của Nguyễn Thuý Quỳnh

Những con hươu ngây thơ/ Tưởng đã được bình yên đời đời dưới tán rừng già

Một cuộc đi săn

Sau cuộc đi săn từ chạng vạng đến nửa đêm
Toán thợ săn trùm khăn đen, có người chỉ hở hai con mắt, xách súng trở về
Inh ỏi phèng la khắp làng:
Chúng ta đã chiến thắng!

Chiến lợi phẩm là con hươu trắng
Trắng hơn những con hươu khác
Lành hiền và già nua
Từng thoát chết nhiều lần sau những cuộc truy lùng của cánh thợ săn
Từ thuở mắt người còn bị sương mù bủa vây
Rừng còn mịt mù mây
Thuở đó đã xa lắm rồi

Những con hươu ngây thơ
Tưởng đã được bình yên đời đời dưới tán rừng già
Ăn cỏ xanh, uống nước nguồn, sinh sôi lớp lớp hươu con trắng muốt
Giờ thì tan tác
Chui vào hang thật sâu, chạy xuống lũng thật xa

Cánh thợ săn trong làng reo hò
Quanh nồi lẩu thịt hươu
Say ngất ngư
Chờ chạng vạng lại hò nhau trùm khăn xách súng lên đường
Săn mồi trong bóng tối

Bởi loạt đạn hạ sát con hươu trắng đêm qua
Đã đột ngột khai hỏa một mùa săn mới.