Chủ Nhật, 31/05/2026 17:47

Thơ của Nguyễn Thị Kinh Sơn

Mẹ đã đi qua bao tuổi/ trên cánh đồng ngút ngát xanh/ nắng thơm lừng hương lúa

Xa quê mùa gió bấc

Tình yêu trong con bắt đầu từ đó
trên chuyến xe xa quê biền biệt
khi gió bấc vừa sang
quật ngả mùa non dại

Mẹ đã đi qua bao tuổi
trên cánh đồng ngút ngát xanh
nắng thơm lừng hương lúa
nắng gánh đôi vai gầy
nắng vẽ con đường quê

Con lớn lên từ những điều nhỏ bé
cánh diều trên triền đê
con trâu già gặm cỏ
gió thổi dọc bờ tre
mẹ cõng mưa về căn nhỏ
nuôi lớn con từng ngày

Gió bấc lùa qua khung cửa
con thấy tim mình nhỏ lại
xanh đến tận cùng nỗi nhớ
cả một bầu trời quê hương.