Chuyện của ngày mai sau/ Người viết sử đi tìm người dưới đất/ Bàn tay chạm chiếc lá hóa thạch
Lá đỏ, lá xanh
(Lời anh tôi)
Em yêu Trường Sơn
Say sưa bài ca “Lá đỏ”
Khi em hát
Mái tóc bay
Ào ào gió
Mùa khô đi dưới rừng khô
Khi hát bài ca lá xanh
Em không hiểu mình yêu tự bao giờ
Tình yêu ban đầu mới mẻ
“Lá còn xanh như anh còn trẻ”
Bài ca không già. Em hát tuổi tròn trăng
Lá đỏ lá xanh
Công sự anh trong lá
Chiếc lá nào cho em, chiếc lá nào cho mẹ
Chiếc lá anh trong ngực phập phồng
Lá đỏ lá xanh
Chuyện ngày xưa có vạn lá thần
Đổ về ngã ba sông
Tiếng lá dội lên gọi người đánh giặc
“Chữ thần in nét bút Ức Trai”
Em nghe xào xạc xa xôi
Dân tộc mình bươn rừng bươn lá
Dân tộc mình xuống đồng bằng - biển cả, ra Hoàng Sa - Trường Sa
Khi em hát bài ca “Lá đỏ”
Anh lại ngược rừng, giữ vành nôi mẹ
À ơi ru trăm trứng Âu Cơ
Lá rừng ơi
Chiếc lá nhỏ nhoi - thiên thần thoại của trời đất
Lá vút xanh trong mây, lá rơi dày cho đất
Đường Trường Sơn xẻ dọc luồng gió bấc
Cây số không, xanh lá mới trâm bầu
Chuyện của ngày mai sau
Người viết sử đi tìm người dưới đất
Bàn tay chạm chiếc lá hóa thạch
Nổi gió lên
Màu xanh sáng lên
Tiếng nhạc bật lên
Bài ca em hát mang tên lá rừng.