Khách thương hồ là ai? Sóng nước lênh lang mà lỡ nhịp/ trăng sông Tiền chếch ngược cứ nao nao
Nghe tiếng chim cu gù trưa nay
Vẳng nghe từ đâu đó
một tiếng chim cu gù
nghiêng bờ tre xa ngái
đất trở thầm êm ru
Khắc khoải chi chim ơi
trưa hè lên đầy nắng
hoa gạo cháy bời bời
sông quê mùa gió lặng
Có dáng ai lưu luyến
bóng nón trao hẹn hò
vành trăng xao ước hẹn
lời tỏ tình trong mơ
Nhịp quê chiều khoan nhặt
tiếng cu gù thoảng đưa
lúa đồng sây trĩu hạt
lòng ta chuyển giao mùa
Người đi xa có nhớ
bến kia nước sông đầy
dẫu mai ngày đất lạ
nghe chim cu gọi bầy
Ai sững về quê cũ
bóng mây xòa trưa nay...
Trăng sông Tiền
Khách thương hồ là ai? Sóng nước lênh lang mà lỡ nhịp
trăng sông Tiền chếch ngược cứ nao nao
mùa gió chướng lay động hoài giấc ngủ
lục bình trôi vô định bến bờ nào
Nào ghe, nào xuồng. Nào tắc ráng trôi xuôi mải miết
quăng lưới, giăng câu… con nước ròng
xị đế mấy chai nướng vùi cá lóc
trăng sông Tiền ngang dọc cứ bồng bềnh
Nào bây giờ… “đâu tăm cá, bóng chim”
nỗi nhớ thương đầy vơi mà da diết
bông điên điển ngó hoài chi thưa thốt được
trăng sông Tiền khuất nẻo phía bờ cây
Ta tìm ai? Người phương Nam hào sảng
ngực phơi trần trong nắng gió dãi dầu
câu vọng cổ với em lay buồn nghe giọng thẳm
kênh rạch đan hoài cho tình ta bền lâu
Trăng sông Tiền ơi, trăng sông Tiền
trăng ngời soi bóng nước nơi ta gặp gỡ
sóng và gió trào lên xòa mũi đất vùng ven
và câu ca thuở nào ngày ấy lại cất lên…