Chim hải âu dẫn con tàu ra bể/ biển ngày mưa tôi ướt tận trùng dương
Biển ngày mưa
Những con tàu dần dà xa bờ bãi
vẫy tay chào nghe nhắn, hẹn bình yên
mưa rả rích hay là mưa ủ bão
phía ngoài xa xám đục mấy quầng đen
Chim hải âu dẫn con tàu ra bể
biển ngày mưa tôi ướt tận trùng dương
mưa như nhủ làng chài thiêm thiếp ngủ
mơ giấc mơ rẽ sóng đến ngư trường…
Giáp mặt biển khơi gặp đời vạm vỡ
hân hoan ngày là lúc thủy triều lên
nhìn niềm vui ướt nhớ mỗi căn nhà
ra lộng gió vẫn còn tươi tắn mở
Biển hào phóng sẻ chia và gặp gỡ
những cuộc đời mặn chát xát vào tôi
ngắm con sóng gối đầu lên kí ức
gửi đất liền lời của đảo xa khơi...