Thứ Sáu, 02/10/2026 11:47

Thơ của Nguyễn Hưng Hải

Ngang qua mặt sông dòng xe, dòng người/ Chỉ có tôi đứng lại/ Như cây cầu đang đợi

Cửa sông Bứa

Chiều ở quê một mình buồn
Tôi thường ra cửa sông cầu Tứ Mỹ
Nhìn ngược dòng sông Bứa lặng lẽ
Nhìn lặng lẽ xuôi dòng sông Bứa trôi

Ngang qua mặt sông dòng xe, dòng người
Chỉ có tôi đứng lại
Như cây cầu đang đợi
Gió từ mặt sông Bứa thổi lên

Sông Bứa trôi thật hiền
Không có cánh buồm nào xuôi ngược
Mùa nước
Cũng như mùa cạn nước
Cây cầu đổ bóng xuống chân mình
Như tôi đổ bóng xuống cây cầu
Đổ bóng xuống dòng sông
Còn bóng của dòng sông thì không ai biết được

Quê một mình chiều buồn vẫn như chiều hôm trước.