Thứ Bảy, 08/03/2025 16:54

Thơ của Ngọc Bái

Bóng em tần tảo hao gầy/ Bao ngày chờ đợi bao ngày loạn li

Hát thầm một khúc dân ca

Hát thầm một khúc dân ca
Từ làng quê nhỏ mở ra chân trời
Mặc cho bom lửa một thời
Mặc cho giông gió bời bời bủa vây

Bóng em tần tảo hao gầy
Bao ngày chờ đợi bao ngày loạn li
Kể từ chinh chiến người đi
Chân trời góc bể sá gì nguy nan

Ước mong cuộc sống yên hàn
Câu dân ca Việt chứa chan tình người
Hát lên để thấm lẽ đời
Thêm yêu dân dã những lời quê hương

Đã qua một thuở bi thương
Càng thêm yêu dấu nẻo đường vượt qua
Thấm trong muôn điệu dân ca
Từ làng quê nhỏ mở ra chân trời…