Thứ Tư, 31/07/2024 08:30

Thơ của Ngô Mậu Tình

những sợi tóc hương lúa/ nở cả trời mây bay

Ngày tháng tư

Ra đồng gặp tháng tư trên tóc mẹ
những sợi tóc hương lúa
nở cả trời mây bay

Con sông chở cơn mưa đầu hạ
niềm tin trĩu nặng lá cành
mẹ hát ru trên cánh đồng con
chiến tranh qua mái nhà kẽo kẹt

Ba chuyện trò với đồng đội hằng đêm
vạt rừng lam chiều đỏ máu
nắng tháng tư oằn cong đôi đòn gánh
dòng nước lở bồi phù sa

Con vẽ quê hương hình hạt lúa, củ khoai
với nhiều vết xước
con gặp tiếng cười giọng nói mờ sương
in trên dấu chân đã mỏi

Mẹ đi dọc triền đê
ba lại đến nghĩa trang tụ họp
lửa nhang trên các mộ phần cháy mùi cỏ dại
quấn quýt màu đất đai.