Thứ Ba, 07/04/2026 16:56

Thơ của Ngô Kim Đỉnh

Nhớ những năm tháng cũ/ như chuyện vừa hôm qua

Bạn đò

Nhớ những năm tháng cũ
như chuyện vừa hôm qua
ngược xuôi chiếc đò dọc
hôm nay neo bến nhà

Bến quê bên xóm núi
nghiêng bóng nước dòng Thao
lối nhỏ qua tràn ruộng
nếp nhà lưng dốc cao

Những tán cọ xòe ô
mặt trời xanh ngày tháng
nắm tay nhau mưa nắng
chúng ta đã trưởng thành

Ấm áp vào tâm khảm
niềm nhớ buộc xóm - quê
bạn đò... ngang một quãng
đường xa, nghe gọi về...


Thức cùng bạn Lũng Pô

Nào, làm thêm lưng rượu bản
ta thức cùng đêm Lũng Pô với bạn
bát rượu chia đều giọng nói, màu khăn

Nào, mời bạn bản cao bản thấp
mời bạn núi đá núi đất...
đây rượu thơm lừng hương rừng Nhìu Cồ San, Lảo Thẩn
có vị đượm thóc non
Bản Xèo, Dền Sáng
sáng láng tinh túy đất trời biên ải
xong cúng - lễ thần linh, tiên tổ
mình cùng xin lộc mà say

Nghe âm âm sóng dội đêm nay
những mạch nguồn suối trong
từ Phong Thổ, từ Ngũ Chỉ Sơn
Sàng Ma Sáo, hay A Lù, Y Tý...
hân hoan hào hển
theo đường phân thủy ào ạt
về A Mú Sung nhập lòng sông mẹ

Núi Đồi Rồng - suối Lũng Pô
đêm nay vũ hội
trăm nghìn mạch nguồn núi xa
như chạy vào ta
Phía Cột Cờ - ngọn hải đăng chỉ giới
sáng một dải biên thùy
ngày mới ở Lũng Pô.