Chủ Nhật, 08/06/2025 19:48

Thơ của Myo

Những suy nghĩ trắng/ Không có trên giấy màu/ Mặc cho cuộc đời nâu

Những con đường hoa hồng

Con đường hoa hồng trắng
Không ồn ào
Những suy nghĩ trắng
Không có trên giấy màu
Mặc cho cuộc đời nâu

Con đường hoa hồng vàng
Bình thản
Như khi bà tôi ra đi
Hai mươi năm sau
Có con bướm vàng bay trước
Mùi trầu phảng phất bay sau
Mặc cho cuộc đời nâu

Con đường hoa hồng leo
Ồn ào
Những cái bắt tay màu hồng
Những suy nghĩ cuốn vào nhau tốt bời
Mặc cho cuộc đời
Nâu...

Con đường hoa hồng nhung
Thơm ngát
Có một thời tình yêu đậm hương
Lớp cánh thứ nhất có màu hồn nhiên
Lớp thứ hai bồng bềnh như giấc mơ vụt mất
Lớp thứ ba ngọt ngào như tia nắng mật

Rồi tất cả bay hương
Chỉ còn tôi
Với cuộc đời
Nâu...