Chủ Nhật, 24/12/2023 09:40

Thơ của Muồng Hoàng Yến

Đàn ông uống rượu nói lời to/ Đàn bà uống rượu khóc cười chẳng biết lí do

Thửa ruộng bằng bước chân

Con theo mé ra ruộng
Ruộng bằng cái giường
Bằng cái tủ
Bằng cái bàn

Thửa bằng bước chân
Cấy năm cây mạ
Trồng ba cây ngô

Mé bảo nhà mình nhiều ruộng
Con đếm được nhiều bờ
Bờ cao, bờ thấp
Bờ đợi nước
Bờ chờ mưa

Mai này con lớn
Con làm thửa ruộng to ra
Như ngôi nhà
Như cái sân
Như bầu trời vời vợi mây...

Mua rượu cho pá

Mỗi lần bảo
Mua rượu cho pá
Con vui vì sẽ nhận được quà
Pá cho tiền mua kẹo, mua kem

Uống rượu tốt không pá?
Sao con thấy
Đám cưới chúc nhau chén rượu hạnh phúc
Đám ma cầm chén rượu chia buồn
Chẳng có chuyện gì đến nhà nhau cũng mời rượu?

Đàn ông uống rượu nói lời to
Đàn bà uống rượu khóc cười chẳng biết lí do
Trẻ con nhìn người lớn uống rượu
Mắt quen

Khi pá mất
Mọi người đến chia buồn
Lại đem rượu ra uống...