Tre nứa quanh nhà, hàng giậu rào thưa/ Râm bụt đỏ một màu phiêu bạt
Về ngôi nhà Bác ở Udon
Bác từng ở Udon
Ngôi nhà nhỏ, đơn sơ rất lạ
Cũng cột gỗ vách tường mái rạ
Tựa những ngôi nhà trên đất Việt Nam xưa
Tre nứa quanh nhà, hàng giậu rào thưa
Râm bụt đỏ một màu phiêu bạt
Vòm nhãn bừng sắc hoa vàng nhạt
Như hơi Người, luôn ấm ở đây
Bầy chim rừng khua xao xác vườn cây
Cây khế trổ bông tím trời quê mẹ
Hoa khế tím vương trên mái rạ
Đọng trong hồn, ngày Bác sống xa quê
Chiếc giường gỗ thô sơ một cách diệu kì
Như không thể đơn sơ hơn được nữa
Chiếc gối mỏng nằm bên cửa sổ
Ánh trăng đêm soi sáng bậc thiên tài
Về thăm ngôi nhà vào sớm ban mai
Làn sương mỏng còn cuốn quanh mái rạ...
Trái tim chúng con, bỗng dưng rất lạ
Trước vẻ đẹp ngôi nhà của Bác ở Udon.