Thứ Bảy, 04/02/2023 09:29

Thơ của Lê Thành Nghị

Những cánh én đã ru trong gió/ Những đập tràn đã bớt hoa trôi

Rượu Mù Cang Chải

Ruộng bậc thang lúa đã hóa vàng
Nghe thoảng đến thơm lừng hương núi
Từ Đèo Gió mây bay về lại
Hoa mùa đông đã thắm khăn quàng

Những cánh én đã ru trong gió
Những đập tràn đã bớt hoa trôi
Mùa lúa chín theo cánh chim đang vỗ
Dấu chân in trên những dốc dài

Người khăn áo kịp về phiên chợ sớm
Rượu lắc lư sóng sánh những gùi đầy
Từ Púng Luông hay từ La Pán Tẩn?
Bóng người qua như hơi rượu bay

Rừng ấm lại, bông chuối rừng đang cháy
Giữa bờ lau bay tiếng mưa thầm
Mù Cang Chải tưởng xa xôi biết mấy
Rượu nếp nương đã đưa núi về gần.