Thứ Ba, 25/11/2025 18:15

Thơ của Lê Na

Chiều đã về bên kia núi/ Hoàng hôn quăng một tay chài

Hoài niệm bản Cài

Chiều đã về bên kia núi
Hoàng hôn quăng một tay chài
Nhuộm tím mặt hồ sóng quẫy
Mênh mang thuyền lướt bản Cài

Ngày xưa gái đẹp, trai tài
Trao nhau lời then, điệu cọi
Nhà sàn giấu điều chưa nói
Đã chìm sáu mươi thước sâu

Nhớ ai ước một Tài Ngào
Leo núi Nàng Tiên - Chú Khách
Mải tìm cánh phượng lẻ đôi
Cô đơn Cọc Vài sông nước

Người bản Cài về đâu nắng?
Lúp xúp mấy lều cá bè
Con thuyền gối đầu mép sóng
Chiều sang nhà núi bên kia.

Tôi nhặt dăm ba tiếng mõ
Bầy trâu trong khói chiều lam
Thả xuống cuối ngày lưới vó
Ngóng niềm vui quẫy đầy đêm.


Nhờ mùa thu đặt tên

Ơi rộng dài nỗi nhớ
Mang theo nỗi buồn em
Xa như chiều cơn gió
Nhờ mùa thu đặt tên

Mây ơi đừng bỏ quên
Một góc vườn lá rụng
Ao nhạt màu hoa súng
Sương đã giăng ngang chiều

Cây đừng nói lời yêu
Vì mùa thu đã nói
Con sóng nào hôi hổi
Đủng đỉnh làn mây trôi

Nói giùm với em tôi
Mùa thu màu áo lính
Hừng sáng cuối chân trời
Bước hành quân vồi vội

Một mùa yêu đang đợi
Nhờ mùa thu đặt tên...