Thứ Ba, 26/03/2024 17:20

Thơ của Lê Hào

Nắng cất lên niềm hân hoan/ dù ngày nhạt dần/ chiều tựa hồ như khói

- Ảnh:

Sóng xô vào bờ thực tại

Nắng cất lên niềm hân hoan
dù ngày nhạt dần
chiều tựa hồ như khói

Con thuyền lang thang chờ đợi
bỗng thấy buồn
và nuối tiếc điều gì trong dòng chảy triền miên

Vài con cá quẫy lên nhìn mùa
vài ngọn gió chạy quanh tìm hơi ấm
sóng xô vào bờ thực tại
làm ướt niềm mơ con thuyền

Nhộn nhịp đôi bờ
nhà ai hoa leo kín ngõ
chuông từng hồi rền vang
bầy chim sẻ lạnh buốt, co ro trên nóc nhà thờ

Con đường ngoằn ngoèo
chạy về chân đồi
hay mông lung vực thẳm?

Thuyền thả neo vào kí ức
vỡ òa niềm hạnh ngộ
người kéo lưới lên, gặp lại những mùa xưa.