Thứ Sáu, 23/01/2026 08:57

Thơ của Hồ Anh Tuấn

Bão chưa vào/ mà nóng thắt ruột gan/ thương cha mẹ giữa mênh mông gió

Chờ bão

Bão chưa vào
mà nóng thắt ruột gan
thương cha mẹ giữa mênh mông gió
căn nhà nhỏ co ro trong mưa lạnh
kí ức ùa về
những mảnh nhớ không tên

Tiếng chẫu chuộc nao nung trước hiên
thanh âm của nước gọi niềm trôi dạt
chim cuốc chở tiếng đêm về tổ
che đàn con non nớt trong giông

Những triền đê oằn như vai mẹ
nước đục tràn qua xâm xấp âu lo
mái tranh cũ run lòng mùa lũ
tiếng thở dài rơi lặng thinh không

Mẹ liêu xiêu trên đồng
đọt lúa củ khoai chắt chiu mùa nổi
mắt cha hằn dấu chân chim
mùa đói còn đâu sao người lặn lội

Quá nửa đời ta
vẫn mê mải đi tìm
hơi ấm ngày xưa những ngày đợi bão
vẫn ngụp lặn trong điều xưa cũ

Gió nổi phía quê
hình như bão đang về...